Chị em đổ xô khám phụ khoa vì yêu thích "hàng thùng"
Gần 1 giờ trưa, chợ quần áo cũ Đông Tác, Kim Liên đông đúc khách, chủ yếu là chị em từ 18 - 40 tuổi đến tìm "hàng độc" trong giờ nghỉ trưa. Tôi ghé thăm một gian hàng khoảng 27m2, bày bán đủ loại sản phẩm như quần áo, giày dép, túi xách, kính... với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Lacoste, Gucci. Chị chủ gian hàng cho biết họ cố gắng cung cấp đa dạng hàng hóa để khách hàng có nhiều lựa chọn.
Để thu hút khách, cửa hàng của mình mở kiện quần áo mới hàng tuần, thường nhập hàng từ Campuchia, Mỹ, Hongkong và Hàn Quốc. Hàng đẹp và mới nên bán rất nhanh, giá cả hợp lý. Chị Liên, 32 tuổi, nhân viên kế toán tại Công ty Xây lắp điện Hà Nội, cho biết trước đây công ty ở xa nên chị ít đi mua. Tuy nhiên, từ khi công ty chuyển gần, chị thường rủ bạn bè đi săn hàng thùng. Chị là tín đồ của hàng thùng, mỗi tháng ghé chợ 3 lần, với 1 triệu có thể mua rất nhiều quần áo và phụ kiện cho cả gia đình. Cả nhà chị đều thích đồ hàng thùng vì chất lượng tốt và giá rẻ.
Chị Liên cho biết, trong phòng có 5 người thì 3 người thích mua quần áo hàng thùng vì chất liệu thoáng mát, kiểu dáng độc và giá cả hợp lý. Quần áo sida có chất lượng tốt và giá rẻ. Gần đó có gian hàng bán áo tắm và quần lót, thu hút nhiều chị em. Chị T.T.P, 27 tuổi, chia sẻ rằng chị và em họ thường mua quần lót hàng thùng mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Chị cho biết quần lót hàng thùng có chất liệu và đường may tốt hơn quần mới bình dân, và chỉ cần luộc qua nước sôi là an toàn.
Một ngày, tại phòng khám Phú Mỹ ở Hà Đông, Hà Nội, nhiều chị em đến khám vì bị nấm và viêm ngứa vùng kín. Bệnh nhân G Khương Trung, một tín đồ quần áo hàng thùng suốt gần 10 năm, thường xuyên mua sắm tại các chợ như Đông Tác và Kim Liên. Tháng trước, chị mua một chiếc váy và 5 quần chip hàng thùng. Dù đã giặt sạch, chỉ sau 2 ngày mặc, chị bị ngứa ngáy. Ngại khám, chị tự điều trị nhưng tình trạng không cải thiện. Cuối cùng, chị quyết định đi khám và được bác sĩ kết luận ngứa vùng kín do mặc đồ hàng thùng bẩn.
Chị Ngân Quang Trung ở Hà Đông đến phòng khám để điều trị viêm nhiễm phụ khoa và tỏ ra lo lắng về nguyên nhân gây bệnh. Chị đã mua quần áo hàng thùng theo xu hướng của đồng nghiệp, nhưng sau hơn một tháng mặc, chị bắt đầu ngứa ngáy. Ban đầu, chị nghĩ mình bị dị ứng, nhưng tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn với ngứa và nổi mề đay. Khi đi khám, chị được chẩn đoán nhiễm nấm do mặc quần áo cũ. Bác sĩ Đỗ Tiến Lượng cho biết nhiều chị em không nhận thức được nguy cơ bệnh tật khi sử dụng quần áo hàng thùng, vì chúng là đồ cũ và không rõ nguồn gốc.
Quần áo hàng thùng dễ lây nhiễm bệnh qua việc mặc chung, có thể gây ra các bệnh hoa liễu, da liễu và phụ khoa mà người mặc không kiểm soát. Chúng thường không được giặt sạch và bày bán dọc đường, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh. Ngay cả khi giặt hay luộc, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại. Bác sĩ Lượng khuyên chị em không nên vì ham rẻ mà mua những mặt hàng này.



Source: https://afamily.vn/chuong-hang-thung-chi-em-hot-hai-kham-phu-khoa-20121012042859229.chn